Cách đây gần 40 năm, bác sĩ người Ấn Độ Sarojini Agarwal mất đi con gái trong một tai nạn giao thông. Bi kịch này là nguồn cảm hứng để bà quyết định giúp đỡ các bé gái bị bỏ rơi. Kể từ giữa những năm 1980, người phụ nữ 80 tuổi này đã nhận nuôi khoảng 800 bé gái, chăm sóc và đảm bảo rằng chúng được giáo dục tốt, để trở thành những người tự tin và độc lập. Vào thời điểm đó, bà Sarojini đã treo một chiếc giường cũi ở cổng nhà, để bố mẹ có thể bỏ trẻ sơ sinh vào đó, thay vì để chúng trên đường phố.
A.BÌNH (Theo Oddity)
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.